Giấc Mơ Quê

Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao

Quê hương là một màu xanh
Là đồng cỏ lúa nhà tranh khói chiều
Vi vu nhẹ tiếng sáo diều
Bóng trăng lơ lửng thuyền yêu bến sầu
Cồn xanh cò trắng phau phau
Nghe chim ríu rít ngả màu sang thu
Bờ xa còn đọng mây mù
Vang hơi gió thoảng điệu ru câu hò
Ruộng vườn cây trái thơm tho
Hoa xinh bướm lượn niềm thơ ngọt ngào
Cảnh tình đẹp tựa chiêm bao
Yêu thương tràn ngập dạt dào cõi mơ
Bờ tre xõa tóc thẫn thờ
Phủ đám thôn nữ ngây thơ đi về
Đàn trâu lững thững trên đê
Vang vang róc rách sơn khê suối mừng
Vui vầy ruộng nước bờ bưng
Cùng bầy mục tử tưng bừng hát ca
Trông tranh đồng lúa bao la
Có đàn chim đẹp là đà ghé chơi
Mây xa lờ lững bên trời
Phất phơ bụi cỏ một thời thanh xuân
Xóm làng xúm xít xa gần
Nhà tranh nhả khói lâng lâng chiều hè
Mơ màng cảnh đẹp đồng quê
Giật mình tỉnh giấc cơn mê ngày nào !

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized