Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Giấc Mơ Ngàn Kiếp

Tác giả: Vinh Phú

Thanh phong minh nguyệt tiếng đàn vang,
Gửi hồn vào mộng cõi thế trần.
Kinh qua ngàn kiếp đau thương hận,
Tỉnh giấc Nam Kha tiếng tình tang.

(c) Copyrighted 2013-2014 by Vinh Phú
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bán Thân
  • Mưa Rơi
  • Đối Thơ Trên Internet
  • Hạnh Phúc
  • Xoá Nhoà
  • Tình Chàng Ý Thiếp
  • Đối Thơ Với Thanh Hằng
  • Thiên Định
  • Đối Thơ Nguyễn Du
  • Em Gái Xứ Trà
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 469.
  • Xuân Tha Hương
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (265)
  • Bến Tình
  • Miền Thanh Khiết
  • Tàu Cộng, Việt Cộng Tính Sao Đây?
  • Tôi Buồn… Bởi Vì Em Vui Vẻ.
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 521.
  • Đêm Giao Mùa
  • Phổ Hiền Bồ Tát
Nhà thơ bạn muốn xem
  • BÙi Quốc Thái
  • Revel Trần
  • HẠO VŨ
  • NGUYỄN THẾ PHONG
  • Chiều Tím
  • Ngọc Bích
  • Đinh Ngọc
  • Nguyễn Đình Quyền
  • Tigon
  • Bùi Hữu Phúc
©2026 - CungThuGian.com