Giấc Mơ Chiều

Tác giả: Nguyên Hữu

Một giấc mơ lung linh khao khát của cõi trần
Thảo nguyên khát làn da trắng ngần nàng trinh nữ
Hùa với gió cướp giật sợi tóc thơm hít thử
Say ngất đất trời buông cả tà áo chơi vơi…

Đi khắp thế gian tìm kiếm, tô, nặn nụ cười
Mãi hoài không thôi – mỏi gối – mộng đường chợt nở
Cuống quýt giấc mơ, những lời thơ ùa tràn hớn hở
Ngọt ngào và nồng nàn nhuộm thắm thảo nguyên xanh…

Ngỡ giếng ngọc khoe bầu trời ru giấc mơ anh
Đôi mắt sáng ghẹo chút nắng vàng non ngòn ngọt
Để bồng bềnh quay – lạ chửa? thơ bay chót vót
Chuếnh choáng hồn say – câu từ bừa bộn thơ bày…

Bao nhiêu chuyện cũng cạn nguồn trơ trái tim đầy
Bóng hình nàng trinh nữ rực cháy bên trong ấy
Cần nói gì nữa không? Tất cả nàng đã thấy
Một tình yêu, một lời yêu thầm lặng giấc chiều…
GIẤC MƠ CHIỀU
15/11/2014
Nguyên Hữu
Chưa phân loại
Uncategorized