Giả Và Thật

Tác giả: Thích Đồng Nhật

Giả Và Thật

Ta nhìn thấy một cảnh giới Giả, Thật
Sống đẩy đưa giữa hư, thực, có , không
Ngẫm mà xem buồn vui với cõi lòng
Thương thật nhiều lẫn cả niềm chua xót.

Sống ở đời thường hay thích mật ngọt
Khen tặng nhau ảo mộng cả trăm chiều
Chúng sanh mãi say đắm với đăm chiêu
Hố danh lợi phù hoa thật nguy hiểm.

Bước chân đi trong dòng đời khập khiểng
Bụi tạp tâm xô đẩy kiếp bẽ bàng
Cõi luân hồi sáu nẻo mãi lầm than
Trôi qua lại biết đâu là bờ bến.

Sóng nghiệp cao lênh đênh trên mặt biển
Dạt muôn phương tìm kiếm chút Hư Danh
Thích say sưa với cảnh giới tranh giành
Thật là khổ cho kiếp người trần thế.

Có những người sống rật thực có thể
Tâm thật thà trái tim cũng dễ thương
Sống qua lại trong nếp sống đời thường
Nhưng có cả một tâm hồn dễ mến.

Sống rất đẹp trong cảnh giới mình đến
Lòng bao dung nhân cách cũng đàng hoàng
Không dua nịnh hay theo đuổi khoe khoang
Đáng trân trọng một kiếp người thật đẹp.

Với cốt cách dễ thương cùng có nét
Giữa sóng đời tham sân nhiều uế trược
Vẫn giữ vững niềm tin trong từng bước
Vượt ra ngoài cái xấu xí cuộc đời.

Dẫu khó khăn dốc đá dựng chơi vơi
Cũng nuôi dưỡng nét đẹp trong trời đất
Giữa cuộc đời hơn thua nhiều tất bật
Cũng bình an vui vẽ sống thật thà.

Người Thật, Giả lẫn lộn giữa ta bà
Khi đụng chuyện mới hay thì vỡ lẽ
Trong cuộc đời có quá nhiều ngã rẽ
Rẽ hướng nào cho đẹp hởi người nha!


Thích Đồng Nhật
Chưa phân loại
Uncategorized