Giã Từ Bác Bần

Tác giả: Phuong Vuong

Tôi kết bạn với bác Bần
Bao năm mần ăn chẳng khá
Bởi vì ông tây bà đầm
Bao năm làm lụng tối mặt
Mà ngặt nào có dư đâu
Bao lâu tiền của không cầm
Ngày ngày mặt tôi chằm dằm
Đêm nằm tôi ngủ không yên. 

Bỏ tây bỏ hẳn bà đầm
Đâm sầm vào những con số
Số đầu với số lô đuôi
Nào nuôi bao lô xỉu chủ
Đủ thứ ba rồi bốn con
Nằm mơ đón già đón non
Gặp cọp thì ghi con mèo
Tiền vèo đội nón ra đi.

Bỏ số tôi tìm tỉ số
Messi đá với Ronaldo
Real chọi với MU
Tôi thức chứ chẳng ngủ đêm
Chọn Real trắng đêm Real thua
Bắt MU thì MU không thắng
Tôi càng say nắng càng thua
Tôi thua cũng vì tỉ số.

Rồi tôi lao vào đá gà
Gà không thắng tôi chơi bia
Bỏ bia tôi chơi cá ngựa
Từ đua ngựa tới bầu cua
Đụng tới đâu tôi cũng thua
Ôi chao ơi thua sạch túi
Đời tôi núi nợ đeo mang
Lang thang như kẻ không nhà.

Cờ bạc là bác thằng Bần
Ai còn vướng lấy bác Bần
Tán gia bại sản nợ nần
Làm khổ cả những người thân
Từ nay hãy thật chuyên cần
Tu tâm dưỡng tánh nên thân.

Phuong Vuong
Chưa phân loại
Uncategorized