Gia Lâm Trong Tôi

Tác giả: Hoàng Hiện

GIA LÂM TRONG TÔI

Đã lâu rồi nay ta ghé lại
Mảnh đất xưa trở ngại sương mù
Thủa còn đồi núi hoang vu
Rừng cây rậm rạp âm u muỗi rừng
Cơm chan mắm
Muối vừng lưng giắt
Quần sắn cao băm chặt cỏ hoang
Mồ hôi vã đổ hai hàng
Cà phê xanh ngát
Bạt ngàn trổ bông
Chung tay góp sức đồng tâm hiệp
Cùng nhau dựng nghiệp cơ đồ
Góp công góp của ngăn hồ
San đồi, bạt núi
Chia ô khoanh vùng
Gia Lâm đất hứa
Từng gian khó
Giải Lâm Hà sẵn có tiềm năng
Người dân chịu khó chuyên cần
Trải bao năm tháng, nay dần đổi thay
Cửa nhà
Phố thị ngày thêm đẹp
Đường làng
Ngõ xóm khép vườn hoa
Mộng mơ lữ khách la đà
Chân vui chẳng nỡ rời xa chốn này.

06/11/2015
Hoàng Hiện
Chưa phân loại
Uncategorized