Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Gia Cầm Vật Nuôi

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Chú cún trong nhà dữ tợn nghe
Dì mao nũng nịu cứ đòi về
Buồn thay vịt cũng trông phờ phạt
Chán nản gà thì thấy ủ ê
Lũ lợn hình như đang rất tệ
Đàn Bò tưởng tượng quả là ghê
Bao ngày chị ngỗng thường xuyên trễ
Lắm buổi anh cừu đợi mải mê.
8/7/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ bạn muốn xem
  • Bình Tâm Ii
  • Thừa Cơ
  • Quay Lại Thời Gian – P.17 Vàng Trong Dân Lúc Nào Cũng Có – Nhưng Muốn Huy Động Thì Phải Hỏi Lòng Dân
  • Số 30_bánh
  • Phú Đắc ()
  • * Đa Tình Với Thơ *
  • Con Về Tắm Mát Sông Quê
  • Bắt Nhốt Lương Tâm
  • Tình Thơ Ảo Mộng
  • Con Sông Quê Hương Tôi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hướng Dương 119
  • Lữ Kiêu Phong
  • Hồ Ẩn Văn
  • Thoi
  • Tường Vi
  • Bạch Vân Nam
  • Tiểu Vũ Vi
  • Trần Mạnh Hùng
  • Trần Luyến
  • Hà Huyền Chi
©2026 - CungThuGian.com