Gỉ Sét

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA & LƯU HOÀNG LƯU & PHAN ANH KHUYẾN

GỈ SÉT

Một thủa oai hùng giữ nước non
Làn da bóng nhẫy bụng no tròn
Em khều mỏ vịt là văng khắp
Chị móc vòng khoen đã nổ giòn
Bởi kíp ngâm bùn lâu cũ mục
Vì chuôi ngập đất kỹ hoen mòn
Nằm im nhớ lại thời sung mãn
Phận gỉ nhưng lòng vẫn sắt son
09/12/2019
Luuhoang Luu

——

DANH HÙM
(họa)

Dậy tiếng ầm lên lở núi non
Như là cục sắt nhỏ thân tròn
Khi cần chỉ việc khèo tung khóa
Gặp đích bùng to nổ rất giòn
Bởi tại nằm lâu vùi lẫn đất
Giờ đây rỉ sét đục hao mòn
Qua rồi cái thuở dùng oanh tạc
Phận hẻo danh hùm khắc dạ son.
9/12/2019
Phan Anh Khuyến

—----- ----'

MỆNH
Hoạ

Muôn đời khắc vẹn tấm lòng son
Chẳng sợ người chê dẫu sét mòn
Đuổi giặc cần em cùng gánh vác
Hùng binh thiếu chị khó vun tròn
Âm thầm gánh cả khung trời vọng
Lặng lẽ gồng thêm tiếng pháo giòn
Mệnh hẩm nay đành tan sắt vụn
Quên thời hiển hách giữ ngàn non...
9/12/2019
( Yêu Thoáng Qua )
Chưa phân loại
Uncategorized