?gặp Lại Bạn Xưa ?

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

?GẶP LẠI BẠN XƯA ?

Hội Việt Mỹ hai ta chung lớp
Lại tao phùng đầy ngợp giảng đường
Sinh viên tám hướng mười phương
Gặp nhau theo học cùng trường là đây :
*
Viện Đại Học tràn đầy năm mới
Là bảy tư (1974) chờ đợi chân mình
Nhìn chung trường cũng đẹp xinh
Tên là Vạn Hạnh kết tình bạn thân.
*
Do quen trước ân cần thăm hỏi
Nguyễn Ngọc Nê chợt gọi Kim Thiều
Giảng đường nóng nực như thiêu
Từ hôm gắn bó sáng chiều thân nhau...
*
Rồi dạo phố muôn màu vui thú
Đời sinh viên giống nụ hoa cười...
Ai ngờ dâu bể trêu ngươi
Sài Gòn thất thủ mỗi người một nơi...
*
Bao năm đã đất trời ai biết
Chết hay còn biền biệt phương nao...
Bốn mươi năm lẻ thế nào
Nhận ra bạn cũ.. làm sao bây giờ.?..
*
Những chi tiết đơn sơ còn nhớ
Tình bạn xưa từng chở đi chơi...
Gia Long bạn học một thời
Tôi ra Pétrus cũng nơi tú tài.
*
Vài điểm nữa không ai biết được
Chỉ bạn thân sau trước mới tường
Cũng nhờ Facebook tám phương
Nhắn tin tìm bạn chung trường ngày nao...
*
Cùng gởi ảnh khi chào bạn cũ
Đích thị rồi nét tụ trên hình
Phương trời cách biệt điêu linh
Kim Thiều ở Mỹ còn mình xứ Tây...
*
Vui quá cở sum vầy chửa muộn
Tình bạn hiền ai muốn chia xa
Cùng nhau nhắc thuở ngọc ngà
Sinh viên ngày ấy hoan ca một trời...
*
Chiều nay hứng được chữ rơi
Vận hành nối lại nên lời bài thơ...

-N3-Nguyễn Ngọc René - Paris - 24/05/2018?
Chưa phân loại
Uncategorized