Gập Ghềnh

Tác giả: Thiên Ân

GẬP GHỀNH
Em đi mất hút giữa đời
Ta về hái trái mồng tơi ngẫm cười
Thiêt thòi ôm bóng thiệt thòi
Ai còn đeo đẳng coi mòi khó ưa
Trèo lên cây khế thèm chua
Gừng cay muối mặn mấy mùa đổi thay
Đọt sành hổn hển thở dài
Núp trong lá biếc ca bài đau thương
Nắng kia đổ lệ bên đường
Bánh xe lãng tử chưa nhường nhịn ai?
Chông gai mặc áo chông gai
Bụi bay ừ nhỉ , bụi bay mù trời
Dấu son nhồn nhột bờ môi
Phai phôi chiều ấy tình ơi là tình
Nụ cười bé dai xinh xinh
Ngày xưa , ngày xửa chúng mình bén duyên
Em đi mây gió truân chuyên
Cơn ho đứt quãng chông chênh gập ghềnh
Con thuyền giữa biển lênh đênh
Bức tranh nhân thế đỏ đen e dè
Ngày 4/7/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized