Gặp Cố Nhân

Tác giả: Hoanghoon

GẶP CỐ NHÂN

Em nhìn anh qua ánh mắt thân quen
Tuy dang dở mà lòng đau tê tái
Tìm vết cũ trên bờ môi ngây dại
Nàng nghĩ gì khi chồng mới ở bên

Chuyện tình đời có những lúc không tên
Bàn tay ấy vuốt nhẹ yêu làn tóc
Buồn man mác ập về xưa tiếng khóc
Lần chia tay em còn vướng trên mi?

Giữ làm gì chim xoải cánh bay đi
Mùa đông đến lúc đôi mình cách trở
Vòng tay ấm em ơi đừng thương nhớ
Cũng đừng tìm hơi thở ngắn nơi anh

Nhịp tim đầu rung cảm xúc mỏng manh
Rồi phai nhạt tan dần miền hoang vắng
Cảnh hoang dại ủ tình xưa im lặng
Ai bây giờ nghe nặng nỗi cô đơn?

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized