Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Gần

Tác giả: Xuân Diệu

Anh có nơi thương chốn yêu
Không sợ mây chiều gió sớm
Vui thấy trời xanh hoa chớm
Vì anh biết có em yêu

Em ở trong rừng xa xanh
Rừng xa cũng chưa xa lắm
Cho dẫu rừng xa thăm thẳm
Thì anh cũng tới thăm em

Theo em hình ảnh trong hồn
Tìm em trên cùng trái đất
Nhìn em trong giấc mộng Xuân
Gặp em mặt mừng tay bắt.

5-1955
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nước Đổ Lá Khoai
  • Đi Núi
  • Cảm Xúc
  • Mặt Em
  • Đôi Mắt Xanh Non
  • Trăng
  • Lạ
  • Anh Thương Em Ngủ
  • Tình Yêu Muốn Hóa Vô Biên
  • Không Đề
Thơ tương tự
  • Gần Bên Người (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Gắn Bó (Mr.Smile)
  • Gần Giáng Sinh Ở Đâu Xa (Nguyễn Nam An)
  • Gan Hay Sợ, Đểu Cáng Hay Hào Hoa (Mr.Smile)
  • Gần Lắm Đồng Hương (Minh Đạo)
  • Gần Lòng Xa Bóng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Gần Nhau (NGUYỄN THÁI CƠ)
  • Gần Nhau Thật Gần Dù Tình Mãi Xa (Hà Huyền Chi)
  • Gần Như Là Tình Nhân (Nguyên Đỗ)
  • Gần Như Mơ (Minh Tuấn)
Thơ bạn muốn xem
  • Điệp Tử Thư Trung
  • Anh Lừa Dối Ta
  • Máy Cạnh Hông.
  • Cô Giáo Dã Man
  • Cha Mẹ Nông Dân
  • Từ Ngày 75
  • Cố Quên
  • Chợt Nhơ...
  • Gởi Nắng Mùa Xuân
  • Giỗ Ba !
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Mặc Giang
  • Hoàng Quang Thuận
  • Nguyễn Bá Truyền
  • Phù Phiếm
  • Trần Huyền Trân
  • Dương Quốc Bảo
  • Viễn Phương
  • Trần Duy
  • NGUYỄN PHẠM TÚ DANH
  • Trần Thị Mỹ Châu
©2026 - CungThuGian.com