Ga Không Tàu

Tác giả: GiaLongHp

GA KHÔNG TÀU

Mùa Thu cũng sắp trôi qua
Đón nhau chỉ thấy  nhà ga không tàu
Cona hằn cứa nỗi đau
Thêm con Covid lòng nhàu nhĩ thêm.

Những ngày xưa sống êm đềm
Trung thu trăng sáng bên thềm đôi ta
Giậu mồng tơi giữa hai nhà
Lưa thưa em vẫn  điệu đà chui ngang
Heo may gom những lá vàng
Bảo rằng mình giả  bán hàng đồ chơi
Lớn lên hai khoảng phương trời
Bạn vào Nam tớ ở nơi quê nhà
Mỗi năm mấy bận vào ra
Thương nhau  ngàn dăm đường  xa hóa gần
Hẹn năm nay rét Nàng Bân
Nàng bay theo áo em cầm tặng tôi
Cách ly những mấy tháng trời
Ra  đường không giấy buồn ơi Sài Gòn.

Chiều nay lại vẫn lối mòn 
Vào ga đón bạn mỏi mòn mình tôi  !
Chưa phân loại
Uncategorized