Em Vốn Mơ Màng

Tác giả: Thiên Ân

EM VỐN MƠ MÀNG
Em vốn mơ màng mai mốt sao?
Thú vui tao nhã nở môi chào
Gió cứ rập rình say môi lạ
Bao giờ thôi hết tuổi chiêm bao?

Em vốn mơ màng men lối thơ
Trăm câu thơ rụng dấu chân hờ
Vấp đá chông chênh dòng suy tưởng
Năm tháng gặm mòn lá xác xơ

Em vốn mơ màng ủ rũ đau
Lệ đá chìm mau ở phương nào?
Dột nát con tim tìm quên lãng
Thề thốt muôn đời ở bên nhau

Em vốn mơ màng thinh thích ghê
Đôi mắt lim dim chớm vụng về
Ngày ghé bến tình nhặt mưa gió
Trái đất nóng ran khúc não nề

Em vốn mơ màng ngồ ngộ thay!
Con đường chạy mãi tuổi heo mây
Khúc khuỷu ôm eo mờ mịt khói
Mùa đi nứt nẻ dấu mi gầy
Ngày 7/10/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized