Em Về

Tác giả: Toàn Tâm Hòa

EM VỀ
Thơ : Toàn Tâm Hòa

Em về Thu cũng vừa xa
Chỉ còn sót lại nhạt nhòa dư âm
Lục từng ký ức tháng năm
Bao nhiêu kỷ niệm xa xăm não nùng

Em về Đông bước ung dung
Vờn quanh trước ngõ khiêm cung nép mình
Nghe đau đáu nhớ chút tình
Hình thù ảo ảnh , bóng hình tàn phai

Em về gom nắng ban mai
Người xưa giờ đã thoát thai điệu đàng
Chân quê ngày ấy đã tàn
Nét duyên đằm thắm dịu dàng bay xa

Em về lộng lẫy mơ hoa
Môi son má phấn chói lòa ...đâu hay
Lối về em bước qua đây
Mà tôi thèm ngắm em ngày xa xưa ...

Em về cổng mở rào thưa
Ghé thăm tôi sợ mình chưa quen dần
Lơ ngơ , khách sáo, ngại ngần
Em ngày xưa ấy bội phần khác xa

Em về ra dáng quý bà
Còn tôi mãi mãi vẫn là... nhà quê .

Ngày 29 .10 .2015
Chưa phân loại
Uncategorized