Em Về Hà Nội

Tác giả: GiaLongHp

EM VỀ HÀ NỘI

Em về Hà Nội Thăng Long
Còn tôi ở lại Hải Phòng của tôi .

Gặp nhau cũng chỉ vậy thôi
Chia tay lưu luyến bồi hồi trái tim
Xe đi hai đứa lặng im
Nhìn nhau đôi mắt như tìm về nhau
Nuốt dòng lệ tựa hạt ngâu
Từ nay xa cách cuối - đầu sông thương.
Em về lại với Hồ Gươm
Nhớ chăng hôm ấy Phượng đơm đỏ trời
Bên nhau Phố biển dạo chơi
Đồ Sơn sóng nước rạng ngời sắc hoa
Bây giờ mỗi buổi chiều tà
Hồ Tây nơi ấy đương là mùa thu
Hương hoa sữa trộn sương mù
Sâm cầm cất những tiếng gù gọi ai .

Nhớ nhung thao thức canh dài
Bao giờ cho đến ngày mai bao giờ
Lòng này thỏa những ước mơ
Hải Phòng Hà nội bài thơ nối vần .
Chưa phân loại
Uncategorized