Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Em Vẫn Muôn Đời Đẹp Trắng Trong

Tác giả: Trần Minh Hiền

EM VẪN MUÔN ĐỜI ĐẸP TRẮNG TRONG
Nghe lụt lội tràn ngập cõi lòng
Trái tim đau đớn vẫn chờ mong
Phút giây lãng đãng chừng hư huyễn
Ngày tháng miên man bỗng trống không
Em tựa mây mù trong rộng rãi
Em như sương sớm giữa mênh mông
Con đường vũ trụ giăng ngàn lối
Em vẫn muôn đời đẹp trắng trong
Trần Minh Hiền Orlando ngày 20 tháng 10 năm 2020
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cỡi Ngựa Xem Hoa Bahamas
  • Ông Táo Khổ Tâm
  • Mắt Huyền Rưng Rưng
  • Đôi Khi
  • Anh Ngồi Đợi Đến Bình Minh Thức Giấc
  • Dặt Dìu Réo Rắt Vấn Vương
  • Anh Luôn Mong Nhớ Người Yêu
  • Thơ Viết Từ Chiêm Bao
  • Khắc Khoải Đớn Đau Khờ Khạo Rã Rời
  • Mừng Sinh Nhật Hoạ Sĩ Lê Thuý Vinh
Thơ bạn muốn xem
  • Nhậu Quên
  • Hãy Cầu Nguyện Cho Thế Giới Thái Bình
  • * Cầu Chữ U Sài Gòn Xưa * Duyên Xua*
  • Hoan Hô Nguyễn Phú Trọng
  • Chốn Nao
  • Nhạt Cánh Hồng !
  • Trăng Xuân
  • Suy Tư (2)
  • Chào Mừng Đại Hội Đảng Bộ Huyện Vĩnh Tượng
  • Vọng Đóa Tương Phùng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đặng Vũ
  • Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ.
  • Phạm Bá Diện ( Hồng Hà)
  • Nguyệt Quỳnh
  • Khánh Quỳnh
  • Nguyễn Tâm
  • Ngọc Sang
  • James Jee
  • Hô Bảo Nghĩa
  • Jos. Cao Thái
©2025 - CungThuGian.com