Em Và Tôi

Tác giả: Lệ Hoa Trang

Đêm đến cùng em bước hững hờ
Em ngồi em đọc những dòng thơ
Hững hờ dòng nước hoa theo nhạc
Có ánh trăng đêm đẹp sáng mờ

Đêm ấy ánh trăng sáng khắp nơi
Cùng em dạo bước chẳng nên lời
Bầu trời sương gió trời mây lạnh
Thổi thức đêm tàn chiếc lá rơi

Cho hỏi ở đâu là ở đâu
Cho tôi vơi bớt những đêm sầu
Tìm nơi tôi với em cùng trốn
Cho hỏi nơi đâu là ở đâu

Làm sao có thể biết mình yêu
Ta biết gì sau buổi nhớ nhiều
Ta biết khi nào là có thể
Có thể yêu em được bấy nhiêu
Chưa phân loại
Uncategorized