Em Trở Về

Tác giả: Trần Minh Hiền

EM TRỞ VỀ
Em trở về hạnh phúc của trần gian
sau ảo ảnh chốn thiên đường tan vỡ
vùng địa ngục muôn đời nơi lũng cạn
còn biển khơi vời vợi bóng trăng mờ
Em trở về bản ngã của hồn thơ
thèm một khúc đàn cầm rơi rụng
sương còn ướt tâm hồn mình khiếp sợ
một vì sao rơi rụng phía muôn trùng
Em trở về nghiêng ngã những mông lung
nhiều kỷ niệm ùa về như nước lũ
đời lữ thứ nghe nhiệm mầu chịu đựng
bụi hồng hoang từ truyền kiếp xa mù
Em trở về hiu quạnh nước hồ thu
giữa cô quạnh chờ xuân về thắp lửa
nghe gió rít bên lưng đời tâm sự
hát đi em bài hát phút giao mùa
trần minh hiền orlando ngày 26 tháng 3 năm 2015
WIRE
I’m listening to your voice of desire
observing the sweet love to admire
this is the best way to defuse the hottest fire
we can run to the end of the universe to collect all of the wire
trần minh hiền orlando March 26, 2015
Chưa phân loại
Uncategorized