Em Thương

Tác giả: Khánh Linh

Nắng đã lên rồi anh thấy không
Vài tia quyến rũ chút hương đồng
Đêm qua nhã ngọc vương rặng liễu
Lấp lánh khoe mình tỏ rạng đông

Oanh vàng cất giọng khúc ca vui
Đánh thức hồng hoa trót ngủ vùi
Mở mắt cười tươi… đài hé nở
Hân hoan đón hạt nắng vừa rơi

Tơ hồng buộc chặt sắc chưa phai
Buộc chặt tâm tư sợi ngắn dài
Gắn kết thơ trăng vào cõi mộng
Thương tình Nguyệt Lão sẽ quàng vai

Thơm nồng rượu ủ sánh hơi men
Dõi bóng trăng suông chớ bỏ đèn
Mở rộng lòng ra cùng gió mát
Đây vầng dương tỏ xóa đêm đen !
Chưa phân loại
Uncategorized