Em Phải Quen Thôi!

Tác giả: Thùy Liêm

Em bây giờ phải chấp nhận thôi anh
Bình thường mới là sống chung với lũ
Em bình thường là ngày nào cũng nhớ
Xa anh rồi hơi thở cũng buồn hơn

Em bây giờ đã thấm nỗi cô đơn
Vắng thơ anh như mất đi nhiều lắm
Em nhớ quá những câu vần sâu thẳm
Chất chứa tình say đắm đến mênh mông

Xa nhau rồi…anh có nhớ em không?
Thu chưa tận mà gió đông đã tới
Em giữ lại lời yêu chưa kịp gởi
Đón lạnh về nhức nhối cả buồng tim

Bình thường lắm! Giờ chỉ em với em
Thơ tình cũng trùm lên toàn nỗi nhớ
Đêm vẫn dài…bình thường thôi! Đừng sợ!
Nước mắt nhoè nhìn trăng vỡ …rồi quen!

꧁༺Thuỳ Liêm.14.10.21༻꧂
Chưa phân loại
Uncategorized