Em Ở Đâu Hỡi Mùa Thu Hà Nội

Tác giả: Trần Thanh Xuân

EM Ở ĐÂU HỠI MÙA THU HÀ NỘI

Anh ngẩn ngơ giữa ánh nắng vàng hanh
Chân bịn rịn trời trong xanh quá đỗi
Em ở đâu hỡi mùa Thu Hà Nội ?
Lá chuyển mùa xào xạc gió heo may

Anh thoảng nghe văng vẳng những tiếng rao
Hạt cốm xanh ủ lá sen thơm thảo
Ướp nhọc nhằn chắt chiu bàn tay nhỏ
Hương cốm Vòng anh chẳng thể nào quên

Anh lang thang nơi phố cổ thâm nâu
Gánh hàng hoa đang nhẹ nhàng rong ruổi
Ai đang gánh cả mùa thu dạo phố
Anh giật mình thảng thốt ngỡ trong mơ

Em ở đâu trong hoa sữa mùa thu
Cứ ngào ngạt, nồng nàn rơi đắm đuối
Đêm se lạnh những bàn tay hứng nhặt
Ép vào thơ nỗi day dứt đợi chờ

Anh tìm Em ven triền đê Nhật Tân
Cả cánh đồng hoa sáng bừng sắc thắm
Ẩn dưới đầm những đóa sen nở muộn
Hương mơ màng, chiều lãng đãng sương giăng

Anh ngỡ ngàng bất chợt nhận ra Em
Thu Hà Nội là trời xanh, mây trắng
Nắng hanh vàng, gió heo may nhè nhẹ
Cốm làng Vòng, hương hoa sữa nồng say.

Hà Nội, mùa thu 2015
Trần Thanh Xuân
Chưa phân loại
Uncategorized