Em Ngủ

Tác giả: Đccb

Em ngủ hiền như một giòng sông
Mặt trời thức dậy ở đầu đông
Sóng lăn tăn gợn như hơi thở
Khẽ cựa mình sóng vỡ thành giòng

Giòng sông về bên tôi chia nhánh
Sông trôi đi tôi chạnh nỗi buồn
Biết bao giờ ngược về nguồn
Cho tôi đòi lại nhánh buồn sông trôi

Em ngủ mơ về phương xa xôi
Miệng nhoẻn cười,... tươi rõ đôi môi
Ngực tròn lên những vòng hơi ấm
Tôi chắc là mơ chẳng thấy tôi.

Giấc mơ buồn hay vui không biết
Mang em đi biền biệt đất trời
Ngủ đi , tôi khẽ à ơi
Vai tôi em ngủ gục đời vai tôi

DCCB
Chưa phân loại
Uncategorized