Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune
Ngồi đây đếm hạt sương rơi
Ngồi ngắm sương đổ chân trời xa xa
Lòng còn vương mãi bóng xưa
Vẫn yêu vẫn nhớ thiếu thừa từng đêm
Vẫn thầm thương gọi nhớ xin
Bao mùa đã trải gió sương mịt mù
Đêm nay ghi xuống lầu thơ
Để nhớ em mãi từng giờ khỏi xa
11:05 đêm 13.07.2013
ngồi ghi kỷ niệm một bóng người
Ngồi ngắm sương đổ chân trời xa xa
Lòng còn vương mãi bóng xưa
Vẫn yêu vẫn nhớ thiếu thừa từng đêm
Vẫn thầm thương gọi nhớ xin
Bao mùa đã trải gió sương mịt mù
Đêm nay ghi xuống lầu thơ
Để nhớ em mãi từng giờ khỏi xa
11:05 đêm 13.07.2013
ngồi ghi kỷ niệm một bóng người
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Em Mãi Là Em Của Anh (Tiểu Vũ Vi)
- Em Mãi Là Em Dưới Ánh Trăng ! (Tlan)
- Em Mãi Là Hạnh Phúc (Nguyễn Quang Long)
- Em Mãi Là Mùa Xuân (Cao Nguyên)
- Em Mãi Là Ngọn Gió (Gió Phương Nam)
- Em Mãi Là Tất Cả (Nguyên Đỗ)
- Em Mãi Là Tình Yêu (PHẠM KHANG)
- Em Mãi Tìm Về Phía Không Ai (Viễn Du)
- Em Mãi Đẹp (Vuviethung)
- Em Mãi Đi Tìm (Đỗ Mỹ Loan)