Em Mãi Đi Tìm

Tác giả: Đỗ Mỹ Loan

em đi tìm trong buổi chiều hoang
một chút vàng thu còn sót lại
mấy chiếc lá lìa cành sầu tê tái
dáng hư hao ủ rũ cuối mùa

em đi tìm trong rỉ rả tiếng mưa
chút thanh âm lời dã quỳ thổn thức
hoa cánh mỏng che không đủ niềm ray rứt
cuộc hẹn hò xưa ai vội vứt đi rồi?

em đi tìm trong vạt nắng mù khơi
bao trầm tích còn đong đầy nỗi nhớ
đêm đã lượn lờ bấc đầy trong gió
và riêng em…chong mắt ngắm điêu tàn!

em mãi đi tìm trong khoảng tối thênh thang
bao kỉ niệm tận cùng ngăn tim nhỏ
ký ức ùa về hòa cùng nhịp thở
ngày xưa đâu?...ân tình cũ đâu rồi?

thoáng ngỡ ngàng… hồn phách chợt chơi vơi!
Chưa phân loại
Uncategorized