Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Em Là Hạnh Phúc Của Đời Anh

Tác giả: Trần Minh Hiền

EM LÀ HẠNH PHÚC CỦA ĐỜI ANH
Em là tia nắng chiếu hồn anh
Em giống cánh buồm giữa biển xanh
Em tựa vì sao tươi óng ánh
Em như vũ trụ sáng long lanh
Em như nốt nhạc ôi thần thánh
Em tựa vần thơ thật mỏng manh
Em hãy hồn nhiên soi tự tánh
Em là hạnh phúc của đời anh
Trần Minh Hiền Orlando ngày 30 tháng 5 năm 2022
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cỡi Ngựa Xem Hoa Bahamas
  • Ông Táo Khổ Tâm
  • Mắt Huyền Rưng Rưng
  • Đôi Khi
  • Anh Ngồi Đợi Đến Bình Minh Thức Giấc
  • Dặt Dìu Réo Rắt Vấn Vương
  • Anh Luôn Mong Nhớ Người Yêu
  • Thơ Viết Từ Chiêm Bao
  • Khắc Khoải Đớn Đau Khờ Khạo Rã Rời
  • Mừng Sinh Nhật Hoạ Sĩ Lê Thuý Vinh
Thơ tương tự
  • Em Là Hạnh Phúc Mênh Mông Ngọt Ngào (Trần Minh Hiền)
Thơ bạn muốn xem
  • Cám Ơn
  • Kể Chuyện Quê Hương
  • Tôi Thích, Lại Buồn
  • Lạc Mất Duyên Đời
  • Dọn Nhà
  • Một Ngày Tiễn Cha
  • Lời Trên Môi
  • Lối Cũ
  • ?️?‍♀️biển Vọng Tình?‍♀️?️
  • Đà Lạt Một Lần Trăng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Ngu Yên
  • ~~~brd~~~
  • Nhược Thu
  • Nguyễn Thuân
  • La Thanh Hoàng
  • NGỌC THUỴ
  • Bảo Cường
  • Vũ Đình Liên
  • Chế Lan Viên
  • Phan Tình
©2025 - CungThuGian.com