Em Hỡi Còn Thu Hãy Gắng Chờ

Tác giả: Trần Minh Hiền

EM HỠI CÒN THU HÃY GẮNG CHỜ
(Viết trong cảm xúc đọc bài Tàn Thu Có Kẻ Đợi Chờ của thi sĩ Ngọc Quyên)
Em hỡi còn thu hãy gắng chờ
Dẫu có mưa buồn trên trái tim
Bài thơ đang viết còn dang dở
Anh biết tình sầu trong lặng im

Đôi ta suốt kiếp mãi kiếm tìm
Hạnh phúc chập chùng như ánh lửa
Sao rớt rơi hoài trên áo tím
Cho đời khắc khoải vọng đàn xưa

Em hỡi hãy chờ thêm lần nữa
Nụ cười quyến luyến của mùa thu
Dẫu đông có đến thôi lần lựa
U uẩn tơ vàng bến hoang vu

Em vẽ mộng huyền màu huyết dụ
Cho mình hiu hắt nỗi nhớ nhung
Vầng trăng khuya khoắc thời xa cũ
Anh biết em hiền mãi khiêm cung

Đừng nói chia lìa mà ướt sũng
Lạc loài cung bậc của tình yêu
Em đi để lại vùng thung lũng
Anh hát ru hồn khúc quạnh hiu
trần minh hiền orlando ngày 21 tháng 11 năm 2015
Chưa phân loại
Uncategorized