Em Đã Về

Tác giả: Trần Đại - Trandaik

Em Đã Về

sao đến hôm nay em mới về
đời anh bèo giạt mấy sơn khê
lạc loài muôn dặm sầu xa xứ
mơ hồ còn nhớ bóng trăng quê

Mới đấy mà nay hăm mấy năm
tình em cười thẹn dưới trăng rằm
thoáng chốc tình treo ngoài biên ải
mong ước ngày về sẽ ghé thăm

anh nghĩ rằng em đã sang sông
đã phai đồng luyến nhạt má hồng
những chiều mây nước xa biền biệt
nỗi nhớ về em thật mênh mông

sao mãi hôm nay mới hiện về
nói cười nũng nịu giữa cơn mê
thì ra mười tám em bỏ trốn
thành gái liêu trai khóc oan hồn
Chưa phân loại
Uncategorized