Em Còn Giấu Anh

Tác giả: Thiên Ân

EM CÒN GIẤU ANH
Em còn giấu anh tiếng cười trong trẻo
Cắn móng tay vời vợi cơn đau chiều
Ai thích ga lăng đời còn nhõng nhẽo?
Bắt đền nhau từ câu chuyện tình yêu

Em còn giấu anh thẳm sâu đôi mắt
Những tia nhìn gởi tuổi mộng vào mây
Chút gợi cảm với tấm lòng chân thật
Đủ mê say chếnh choáng với tình này

Em còn giấu anh trái tim hồn lửa
Máu yêu thương chảy hết tuổi xuân thì
Ngày trách đêm vì sao không gõ cửa?
Ai còn lặng nhìn khoảng trống cây si?

Em còn giấu anh điều chưa bộc bạch
Cây nẩy chồi, đồi núi ngồn ngộn phơi
Trong vực thẳm cỏ gà lưa thưa mách
Hòa vào lòng đoạn cuối mộng chơi vơi

Em còn giấu anh nụ hôn tinh khiết
Bướm ong ngang chưa hó hé bao giờ?
Gió ôm trăng rập rình bên lá biếc
Chắc dễ gì tắm mát cả giấc mơ?

Em còn giấu anh nghìn năm mắc nợ
Tiếng lòng xa khoan nhặt những câu hò
Dòng sông con đò nằm nghiêng than thở
Khúc yêu thương dằn vặt trắng dòng thơ
Ngày 14/9/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized