Em Còn Giặt Áo

Tác giả: Thiên Ân

EM CÒN GIẶT ÁO
Em còn giặt áo bờ sông?
Thuở ấy chưa chồng ve vãn làm quen
Tinh mơ đọng giọt sương đêm
Thương cọng cỏ mềm ngọn gió ru mơ
Trời còn mặc áo ngây thơ
Anh lại hững hờ chẳng nói đôi câu
Em còn chải mộng bên cầu?
Vun vén mộng đầu núp bóng trăng sao
Thuyền tình giỡn bóng đáy sâu
Nắng úa lộn nhào triền đá vu vơ
Vài con có trắng xa bờ
Chín đợi mười chờ nuối tiếc hoài công
Em còn nhơ nhớ ta không?
Khúc nhạc ngược dòng tiếng hát râm ran
Xin đừng giẫm nát lá ngàn!
Tiếng khóc lệ tràn ướt cánh đồng hoang
Ngày 27/3/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized