Em Bình Đông Ii

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

Em Bình Đông II

Ta vẫn gởi về theo mây gió
Những dòng tình khốn khó nên hình
Lời thơ khó viết lung linh
Trong ta ngày tháng chúng mình xưa kia

Bình Đông hỡi ! Xem kià chốn cũ...
Con sông êm nước lũ phù sa
Một thời áo trắng ngọc ngà
Còn đâu bạn hữu ngày qua miệt mài

Nay tóc bạc râu dài nhăn nhó
Những gian lao đời khó in hằng
Bạn xưa nay đã sao băng
Nghìn thu cõi mộng Vĩnh hằng nghĩa trang

Ta vẫn bước lang thang xứ lạ
Bên trời tây êm ả nhớ về
Khung trời hoa bướm vùng quê
Trưởng thành gắn bó cận kề trường xưa

Nhớ quá đỗi cơn mưa đò nhỏ
Qua con sông theo ngõ vào trường
Cùng nhau học tập rồi thương
Vào thu lá úa vẫn thường nhớ nhau

Bình Đông hỡi ! Trước sau như một
Tim yêu kia còn nhốt mây hồng
Thả hồn mây dệt mênh mông
Nên bài thơ nữa mặn nồng gởi em...

-N3- Nguyễn Ngọc René - 05/07/2015
Chưa phân loại
Uncategorized