Êm Ái Tình Thu

Tác giả: Sương Anh

Buổi sáng hôm nay trời xanh tươi mát
Hồn nhẹ nhàng theo ngâm khúc tình Thu
Nhờ anh gom lá vàng giữ sương mù
Gọi nắng đến cho em niềm vui mới

Đẹp vô ngần hạt sương trong nắng sớm
Ánh lung linh, rực rỡ trên cánh hoa
Thật bất ngờ...một buổi sáng an hoà
Vưà thức giấc, đã thấy anh ngồi cạnh

Bé đã thôi buồn, không còn đơn quạnh
Bởi anh luôn mang gió ấm sang đây
Nhờ sức thổi hồn bật tỉnh rồi này
Phút yếu đuối đã qua...yên lòng nhé!

Em sẽ không để tình thơ lạnh, tẻ
Câu héo buồn như thu lá vàng rơi
Lời nghẹn ngào làm ướt cả mắt môi
Như chim sẻ, thơ líu lo ca hát

Nhờ có anh gom lá muà thu lại
Kết áo vàng màu hoa cúc tặng em
Tình quân vương khiến hoàng hậu say mèm
Hồn ngã xuống trên nệm êm cuả lá...

Ánh trăng vàng ảo huyền, kỳ diệu quá!
Ngồi bên nhau nghe nhịp đập con tim
Chẳng một lời mà như hàng vạn nghìn...
Ta bên nhau...lặng im trong hạnh phúc...

Sương Anh
Chưa phân loại
Uncategorized