Duyên Đào !

Tác giả: Nguyễn Mạnh Cường

DUYÊN ĐÀO !

Đào kia ai đã đặt tên
Đủ đầy ba chữ lại thêm đuôi vào
Yêu kiều phận cũng là Đào
Sao em lộn hột, duyên nào cho em!

Người ơi xin đừng quá khen
Thân em giá trị chỉ xem hột mà
Thấy không em cũng lụa là
Cũng da bóng bẩy mượt mà đấy thôi

Thân đào lộn hột nổi trôi
Giá em lên xuống phận đời mong manh
Đồi trọc em đã phủ xanh
Sống nơi cằn cỗi đấu tranh sinh tồn

Duyên em sóng sánh dập dồn
Kẻ mua, người bán khắp thôn, xóm, làng
Tình em, duyên chị đa mang
Nên em phải đổi hột sang bên ngoài

Nghe thì có vẻ trái tai
Đào em lại thấy rất dài niềm vui
Nhìn ngoài khó kẻ tới lui
Trong thì trắng muốt bùi ngùi chân răng

Duyên em giá trị thấy chăng
Chỉ khi bóc hết áo khăn bên ngoài
Nhân em xuất khẩu tròn vai
Duyên ngầm nào có đào ai sánh bằng

(NMC 31/5/2021)
Chưa phân loại
Uncategorized