Đường Xưa

Tác giả: Hoanghoon

ĐƯỜNG XƯA

Lúc em buồn mắt ngấn lệ thầm thương
Như đau đớn ở trong lòng anh vậy
Vẻ đoan trang thùy mị không lộng lẫy
Mây tím chiều in nét mặt trầm tư

Em gửi gì vào khoảng rất riêng tư?
Yêu say đắm cho lòng anh khờ dại
Mùa phượng vĩ mỗi năm quay trở lại
Chưa phôi pha hình bóng ấy bên đường

Dáng hồn nhiên tà áo trắng tan trường
Ôi! xao xuyến nhớ xưa anh đứng đợi
Vương mầu nắng môi em mềm khêu gợi
Tóc ngang vai chúm chím nụ cười duyên

Bóng hàng cây cảnh cũ vẫn còn nguyên
Sao tẻ nhạt hắt hiu buồn ngập phố
Chao cánh nhạn từ từ tìm nơi đỗ
Tự nhủ mình thôi tình muộn dần xa

Mình kiếm nhau trên dấu cũ nhạt nhòa
Cuộc đuổi bắt cả đời ta theo mãi
Tim khao khát chút dư âm vọng lại
Bớt lẻ loi bước hết đoạn đường mơ.

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized