Đừng Hỏi Gì Em ?

Tác giả: Trần Thi Thủy

Anh đừng hỏi vì sao Em yêu Anh ?
Chỉ đơn giản là con tim thôi thúc
Đã có lúc lý trí Em túc trực
Giữ cho tim rung trong ngực nhẹ rồi .

Anh đừng hỏi vì sao Em đơn côi
Bao năm qua không bóng hình đưa lối
Vì trước kia Em vô tình chẳng vội
Cứ nhởn nhơ tim có lối nào ra .?

Đừng hỏi Em sao để xuân vụt qua
Cứ lẻ loi một mình trong chiều vắng ?
Bởi lúc đó lòng còn nhiều cay đắng
Nào thiết tha với duyên phận ở đời .

Anh hỏi Em ? Em lại hỏi ông Trời
Sao không cho biết nhau thời còn trẻ?
Để tình yêu sẽ lớn dần mạnh mẽ
Đến bây giờ đâu sứt mẻ đường tơ .

Thôi bây giờ ta làm lại giấc mơ
Dẫu Xuân qua ,Thu sẽ về đưa lối
Trên đường đời đâu thể nào bước vội
Muộn nhưng ta tình vẫn thắm nồng nàn !

Chỉ thấy Anh con tim mới rộn ràng
Mới cảm nhận có tình yêu tha thiết
Là tại sao Em cũng nào đâu biết?
Chỉ biết rằng tim mở cửa đón Anh !
Chưa phân loại
Uncategorized