Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Đừng cố chấp.
Bạn ơi!... Đừng sợ tuổi già.
Lá vàng rơi rụng đó là tự nhiên
Miễn sao còn biết: Ác, Hiền...
Thì mọi nỗi sợ chẳng phiền nữa đâu...
Bỏ sợ ta được trẻ lâu
Để sợ nó bám nhức đầu lây lan
Vui đi tâm đức bình an
Chấp nhận mọi sự Trời ban cho mình
Nhịn nhẫn tha thứ: Được tình...
Còn nếu cố chấp được hình nhăn nheo...
CH2
Bạn ơi!... Đừng sợ tuổi già.
Lá vàng rơi rụng đó là tự nhiên
Miễn sao còn biết: Ác, Hiền...
Thì mọi nỗi sợ chẳng phiền nữa đâu...
Bỏ sợ ta được trẻ lâu
Để sợ nó bám nhức đầu lây lan
Vui đi tâm đức bình an
Chấp nhận mọi sự Trời ban cho mình
Nhịn nhẫn tha thứ: Được tình...
Còn nếu cố chấp được hình nhăn nheo...
CH2
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Thiên Duyên Tiền Định (Bùi Nguyên Phong)
- Cỡi Ngựa Xem Hoa Bahamas (Trần Minh Hiền)
- Nhớ (Nguyễn Quang Tuyển)
- Ta Trả Cho Em Mười Sáu Tuổi (Nguyễn Sĩ Đại)
- Hoa Quỳnh (Lâm Thị Mỹ Dạ)
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 969. (Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) & Tam Muội (Lê Thị Vân Quỳnh))
- Quay Lại Thời Gian – Phần 2 5 Trứng Kén Tằm – Lạc Mất Châu Âu (Đặng Hoàng Vũ)
- Xót Xa Hoài Niệm (Viễn Du)
- Không Lời (Tĩnh An)
- Mắt Lá (Mường Mán)