Đông Về

Tác giả: Lucky Phan

Hôm nay lại mình em ngồi thao thức
Ngắm chiều tàn qua cửa sổ đời dư
Gió rít lạnh, từng cơn gào gió thét
Tê tái về, lạnh lắm chỉ riêng em....

Chiều đã xuống, lá vàng rơi ngập lối
Nhớ đông rồi, em lại ngắm lá rơi
Đông hôm nay, hai đứa biệt xa vời
Em ngồi viết, anh làm thơ tình tặng

Gió gào thét gió thả hồn cuồng nhớ
Gió nỉ non muốn đến gặp tình yêu
Gió than vãn gió giận cảnh hồng trần
Nên gió chỉ mang về một bức họa

Yêu thương em anh viết tặng thơ ca
Từ tâm hồn lời thơ tuôn tất cả
Bao âu yếm để lòng em khỏi giá
Đông đã về sao hôm nay lạnh quá !

Em ơi !!
(@@@).?
Chưa phân loại
Uncategorized