Dòng Thạch Hãn

Tác giả: Lê Cảnh Tiến

Dòng Thạch Hãn

Có một lần đi giữa phố đang mưa
Dòng Thạch Hãn gió bừa chao mặt nước
Hồn người chết cứ miệt mài xuôi ngược
Chén cơm đơm mẹ cúng vẫn chưa về

Gió hạ Lào rát bỏng bến sông quê
Sân Ái Tử em về qua chợ Cạn
Bến đò xưa gánh hàng em rao bán
Túi quê hương đã cạn có bao tiền

Cuộc đời chìm với cực khổ triền miên
Đất sỏi đá chẳng nghiền nên cơm gạo
Nghiệp cần lao tối về mong vá áo
Cảnh như xưa bát cháo chỉ qua ngày./.

Lê Cảnh Tiến 15/05/2018
Chưa phân loại
Uncategorized