Dòng Sông Tình

Tác giả: Hoàng Nghi

Hoàng Nghi (Vương Nghi fb)
các bài thơ này mình đã đăng trên fb,bây j mình đưa vào đây)

***Dòng Sông Tình***

Dòng sông nước chảy hững hờ trôi
Sóng cuộn vô tình cuốn bóng tôi
Chiếc lá rung mành cơn gió thổi
Cành hồng chuyển ý áng mây trôi
Hờn người nỡ dối duyên chia lối
Trách bậu đành lừa nợ rẽ đôi
Để nỗi sầu tim ta nhức nhói !
Đêm ngày đẫm lệ đắng bờ môi.
~~~~~~
****TIỀN***
(BĐ)

Tiền kia sức mạnh thật vô biên
Vạn vật vì Tiền phải đảo điên
Bạc trắng tình Tiền sầu héo hắt
Tiền đen thế sự khổ triền miên
Người ham phú quý...Tiền rung địa
Kẻ thích Tiền tài...của chuyển thiên
Mọi việc vui buồn Tiền hoán đổi
Nhờ Tiền quỷ cũng biến thành tiên...

***Mai Hoàng Nghi...Vương Nghi (fb)
Chưa phân loại
Uncategorized