Dòng Nhật Ký

Tác giả: Văn Liêm

DÒNG NHẬT KÝ

Viếng bạn Nguyễn Trung Chỉnh

Bom đạn qua rồi,
Chiến trường cũ lặng câm,
Dòng nhật ký vẫn âm thầm nhắn nhủ ...

Chỉnh ơi,
Đọc nhật ký của mày, tao nhớ về trường cũ,
Nơi chúng mình đã sống bên nhau ...
Mày kể say sưa mơ ước buổi ban đầu :
Muốn tung cánh trên bầu trời rực đỏ ...

Và chúng mình thân nhau từ ngày đó,
Cùng chia nhau những kỷ niệm vui, buồn ...
Ra trường rồi, mỗi đứa một phương,
Chỉ gặp nhau qua những dòng nhật ký...

Mày theo những binh đoàn tiến vào Quảng Trị,
Tao cùng trường lên rừng núi Thái Nguyên,
Năm tháng trôi qua, bom đạn triền miên ...
Mong có ngày hai đứa về trường cũ ...

Đọc những trang đời còn đang cháy đỏ,
Tao nhớ mày ... nhớ lắm Chỉnh ơi !
Thắp nén hương trầm, viếng bạn xa rồi,
Giọt rượu đỏ chạm vành môi cháy bỏng ....

Sài Gòn,4-1995
Chưa phân loại
Uncategorized