Đón Thu

Tác giả: Hoanghoon

ĐÓN THU

Cuối mùa hạ đón thu ùa nhung nhớ
Hiu hắt buồn thương kỷ niệm ngày xanh
Em đâu rồi nơi phố vắng không anh?
Năm tháng cũ ươm tình xưa màu mới

Đời có lẽ còn xa nhau vời vợi
Em tìm gì ở dĩ vãng qua mau
Từng giọt mưa phai vết bỏng môi đau
Nắng vàng chói khô hương tình vụn vỡ

Đêm đưa tiễn lá vàng rơi ngập chỗ
Mắt đan sầu nhòa nhạt ánh sao đêm
Gío heo may lay khóm trúc bên thềm
Tay lành lạnh khẽ buông ghìm tiếng thở

Mỗi thu đến cùng hàng cây nức nở
Trơ trọi cành giữa trời rộng mênh mông
Sương rơi nhiều như tỏ vẻ cảm thông
Lòng gía buốt ta mơ về qúa khứ.

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized