Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đơn Phương

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Vẫn chỉ mình em ủ mộng đời
Anh giờ bạc bẽo phụ lòng tôi
Tình xưa vụn vỡ tàn theo gió
Nợ cũ nhòa phai phủ ngập đời
Có lẽ do người mơ mộng quá
Hay là tại hắn ngóng chờ thôi
Ngàn năm trái đắng còn in dạ
Vạn kiếp đau thương thấy rã rời.
14/9/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ bạn muốn xem
  • Vội Vã
  • Em Là Thế Giới Của Anh
  • Xuân Tàn
  • Biết Uống Nước Trong.
  • Em Có Còn Yêu Anh Nữa Không
  • Kiếp Luân Hồi
  • Ngày Chưa Đủ Lớn
  • Xa Rồi Tim Yêu
  • Tết Cũ Đã Qua Tết Mới Chưa Đến Nhưng Lòng Tết Tràn Đầy
  • Lối Về Hoài Niệm - Thơ Kim Minh
Nhà thơ bạn muốn xem
  • - N3-Nguyễn Ngọc René
  • Châu Nam Kim Minh ( Kim Minh)
  • Nguyệt Hạ
  • Phạm La
  • Song Giang
  • Mai
  • Triều Thiên
  • LƯƠNG TÚ
  • Hoàng Sa
  • Khởi Nghiệp
©2025 - CungThuGian.com