Đơn Côi

Tác giả: Nguyễn Phương Điền

Em có nghe đông về qua ngõ vắng,
Khóm trúc lưa thưa, mưa đổ rào,
Từng giọt sương rơi tay rét mướt,
Anh mộng ước sum họp xiết bao.

Em đi đâu cho đông nay lạnh giá?
Chốn quê nhà tim buốt giá đơn côi,
Em tôi ơi! sao nỡ gieo lẻ loi …
Để đêm đêm tôi mãi chờ, mãi đợi.

Em ơi em! nhà tranh gió hắt hiu …
Mẹ già yêu cũng tuổi độ xế chiều …
Mong em về bên nhau truyền hơi ấm,
Để tim yêu không tủi cảnh tịch liêu.

TP. Hồ Chí Minh, tháng 3 năm 2020
Chưa phân loại
Uncategorized