Đơn Côi

Tác giả: Timbuondoncoi

Chẳng có gì ngoài nhịp thở thời gian
Chầm chậm rơi qua kẽ tay rất vội
Chẳng có gì ngoài con tim hấp hối
Đau niềm đau trong dang dở tình buồn

Chẳng có gì ngoài dòng lệ đã tuôn
Nước mắt phí hoài tháng năm tuổi trẻ
Chẳng có gì ngoài màn đêm lặng lẽ
Trút bỏ rồi những mạnh mẽ dối gian

Chẳng có gì ngoài những chiều lang thang
Lòng chất đầy những hoang mang, niềm nhớ
Chẳng có gì ngoài những lần trăn trở
Ta tự ru mình say giấc ngủ mơ

Chẳng có gì ngoài những trang thơ
Vết mực xưa đã hoen mờ quá nửa
Chẳng có gì ngoài trái tim khép cửa
Nghe nhớ thương đang gõ nhịp từng hồi

Chẳng có gì ngoài ta với đơn côi
Chẳng có gì ngoài ta với đơn côi...
Chưa phân loại
Uncategorized