Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đói

Tác giả: Phùng Quán

Trong trăm nghìn nỗi đói
Tôi nếm trải cả rồi
Tôi chỉ kinh khiếp nhất
Là nỗi đói tình người
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Chưa Có Đề
  • Tôi Dịch Ét-xê-nhin
  • Kinh Cầu Nguyện Buổi Sáng
  • Cây Vạn Niên Thanh
  • Sám Hối
  • Cây Sao Sao
  • Thơ Tặng Nguyễn Đức
  • Lời Mẹ Dặn
  • Trái Thơ
  • Tạ
Thơ tương tự
  • Dối (Mr.Smile)
  • Dỗi (YÊU THOÁNG QUA)
  • Dỗi (Quách Tỉnh -Xuân Trường)
  • Dỗi (Xuân Diệu)
  • Dối Anh Dối Cả Chính Mình (Mai Thúy Hải)
  • Dõi Bóng Anh (YÊU THOÁNG QUA)
  • Dõi Bóng Người Thương (YÊU THOÁNG QUA)
  • Dõi Bóng Quê Nhà (YÊU THOÁNG QUA)
  • Dõi Bóng Thiên Di (Viễn Phương)
  • Dõi Bóng Tương Tư (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Ruộng Hoang
  • Còn Gì ?
  • Bố Ơi
  • Hạnh Phúc Này, Anh Trao Hết Cho Em
  • Tự Tình Áo Xanh
  • May Áo Cho Người
  • Tại Sao 5
  • Đêm
  • Mộng Hoang
  • Nụ Tình Mùa Đông
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phong Khiêm Tốn
  • Đắc Diễn
  • Hướng Dương
  • SAUMIETVUON
  • Hoàng Hoa
  • TRẦN BẢO ĐÔNG
  • Lê Sơn Vũ
  • Tú
  • Lưu Vỹ Bửu
  • KIM MINH CHÂU NAM
©2026 - CungThuGian.com