Đời Ta Có Mẹ

Tác giả: Sa Thi

Đời ta có Mẹ như gấm thêu hoa
Không phải gấm hoa phù vân giả tạo
Là ơn Chúa xuống qua Mẹ chan hòa
Mẹ ở cùng ta tốt đời đẹp đạo

Đời mà có Mẹ đời sẽ sáng ngời
Ánh sáng siêu phàm bạc vàng khôn sánh
Ấy Đức tin Mẹ tỏa rạng muôn đời
Soi sáng chân ta đi đường ngay chánh

Đời ta có Mẹ đời càng rạng rỡ
Bởi từ muôn thuở ý Chúa an bài
Mẹ là bình minh của ơn Cứu độ
Dẫn dắt dân Người chân phúc thái lai

Đời ta có Mẹ chẳng phải đương nhiên
Là do Thánh Tử nhân từ khi xưa
Từ trên Thánh giá Ngài đã ban truyền
Mẹ Ngài làm Mẹ tất cả chúng ta

Để Chúa và ta có chung một Mẹ
Và để hết thảy vui sống một nhà
Có cùng một Cha kết làm huynh đệ
Năm châu bốn bể trên dưới thuận hòa

Đời ta có Mẹ không xa đàng rỗi
Mẹ chỉ đàng ngay để ta quay về
Linh hồn có cơ tránh xa lầm lỗi
Dù bao cám dỗ vây bủa tư bề

Đời ta có Mẹ linh hồn mừng rỡ
Ước Mẹ và con như bóng với hình
Mẹ ở nơi đâu hồn con ở đó
Cùng Mẹ con hưởng hạnh phúc Thiên đình
Viên mãn muôn đời trong Chúa Ba Ngôi.

Cảm hứng từ bài viết cùng tên của ông nhạc.
8-23-2018
Chưa phân loại
Uncategorized