Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đôi Mắt Dồn Nén Quá Khứ Và Tương Lai

Tác giả: Mr.Smile

Đôi mắt dồn nén quá khứ và tương lai
Một con mắt em dành ngắm đêm hoàn vũ
Con mắt còn lại em đem dấu kín đi
Hạt dẻ lại là kết hợp của cả hai mắt...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Tình Say Nắng
  • Sớm Đông
  • Thỏ Tình Cho Em
  • Lời Người Điên
  • Này Em Thu Về ...
  • Chớm Tình
  • Người Xưa Ôm Nhớ
  • Khóc
  • Mùa Hè Đầu Tiên
  • Anh Đã Đi Về Phía Biển Xanh
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nnguong
  • Huỳnh Ngọc Hội
  • Ánh Việt
  • Thái Thụy Vy
  • Lâm Chương
  • Phạm Công Thiện
  • Songtien
  • MA THI
  • Uyên Ương
  • Trần Thị Thanh Dung
©2026 - CungThuGian.com