++ Đời Lữ Khách ++

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

?ĐỜI LỮ KHÁCH?
Thơ : Nguyễn Ngọc René

Mùng hai đến chân luôn lếch thếch
Vẫn cấy cày có tết chi đâu
Programme nhức óc lẫn đầu (1)
Nghề thuê chất xám đã lâu lắm rồi
*
Thân đà trót nổi trôi đất khách
Vượt qua bao thử thách cả đời
Vậy mà được lúc thảnh thơi
Vần thơ chợt hiện buông lời thành câu
*
Văn xuôi nhé không cầu kỳ lắm
Cho điệu vào nồng thắm dễ xem
Yêu vận cố gắng đi kèm (2)
Vui cùng độc giả nào đem so bì
*
Ta cứ viết không chi ngăn được
Song thất này chẳng mướt đơn sơ
Rõ ràng ngôn ngữ lững lờ
Chất quê câu cú nên thơ nỗi gì
*
Âu cũng bởi yêu thi xướng họa
Cố cho vần lan tỏa thơ nhà
Ngát mùi hương vị ngàn hoa
Cùng bao thân hữu chan hoà lời thơ
*
Sáng dậy sớm sao mờ sương xuống
Quậy cà phê xong uống , điểm tâm
Rồi thì chân bước âm thầm
Lên xe tuột dốc lâm râm câu hò...

-N3- Nguyễn Ngọc René - Paris - 09/02/2016
(1) Programme : Lập trình, chương trình hóa ( việc làm giữa máy vi tính và những nhu cầu của khách hàng , muốn là máy thay người để có một kết quả : như tính tiền , ra facture...)

(2) Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Vần gieo ở lưng câu, tức giữa câu ( vần gieo ở chữ cuối cùng của câu, gọi là Cước vận, tức vần gieo ở chân ).
Chưa phân loại
Uncategorized