Tác giả: Lê Cảnh Tiến
ĐỔI DÒNG
Giả điếc vờ câm rõ nhạt lòng
Đi tìm nửa khác vậy là xong
Thằng kia lớn tuổi giao bà cõng
Gã nọ còn tơ để bé bồng
Cõi ảo mơ màng trăng gợn sóng
Đêm tình lặng lẽ bướm vờn ong
Người quên trở mặt hình xa bóng
Nghĩ cuộc đời như nước đổi dòng ./.
Lê Cảnh Tiến 25/06/2017
Giả điếc vờ câm rõ nhạt lòng
Đi tìm nửa khác vậy là xong
Thằng kia lớn tuổi giao bà cõng
Gã nọ còn tơ để bé bồng
Cõi ảo mơ màng trăng gợn sóng
Đêm tình lặng lẽ bướm vờn ong
Người quên trở mặt hình xa bóng
Nghĩ cuộc đời như nước đổi dòng ./.
Lê Cảnh Tiến 25/06/2017
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Thiên Duyên Tiền Định (Bùi Nguyên Phong)
- Cỡi Ngựa Xem Hoa Bahamas (Trần Minh Hiền)
- Nhớ (Nguyễn Quang Tuyển)
- Ta Trả Cho Em Mười Sáu Tuổi (Nguyễn Sĩ Đại)
- Hoa Quỳnh (Lâm Thị Mỹ Dạ)
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 969. (Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) & Tam Muội (Lê Thị Vân Quỳnh))
- Quay Lại Thời Gian – Phần 2 5 Trứng Kén Tằm – Lạc Mất Châu Âu (Đặng Hoàng Vũ)
- Xót Xa Hoài Niệm (Viễn Du)
- Không Lời (Tĩnh An)
- Mắt Lá (Mường Mán)