Đôi Bóng

Tác giả: Nguyễn Tâm

Ngày ấy bây giờ có vắng xa
Thuở em mười tám dáng ngọc ngà
Yêu thương nhờ gió chiều trao gởi
Giây phút ban đầu nhớ nào thôi

Mộng ước khi tình trắng tinh khôi
Gặp nhau thì vội xa mất rồi
Vì non vì nước anh nhập ngũ
Vai súng lên đường tìm yên vui

Chiến trường chia đôi ngã ngược xuôi
Nắm tay ánh mắt đến bùi ngùi
Mai sau không còn trong gian khổ
Chờ người xây đắp chữ tương lai

Đêm về anh nếm mật nằm gai
Tuyến đầu biên giới gác canh dài
Đếm trăng sao rụng bên bờ suối
Ba lô kê gối kể em nghe

Rừng khuya sương lạnh chẳng mái che
Đói khát những khi nắng trưa hè
Trọn lòng đời lính luôn chung thủy
Giữ mãi bên mình dạ sắc son

Nhưng rồi em nhỏ dáng eo thon
Hậu phương khói lửa mất đâu còn
Ai đưa tin dữ chiều lịm tắt
Hoàng hôn tím ngắt cảnh hoang sơ

Nỗi niềm chất chứa sầu bơ vơ
Mộ em hoa trắng anh thẫn thờ
Thắp vội ném nhang lời tiễn biệt
Ngày ấy bây giờ đã vắng xa !

06 - 03 -2016
Chưa phân loại
Uncategorized